Kết quả tìm kiếm cho "vào đầu bé gái"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1199
Tác phẩm "Chú robot tưởng mình là người" của GS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam - xuất hiện trong đề thi lớp 10 môn ngữ văn của TPHCM, sáng 1/6.
Những căn nhà công vụ dành cho giáo viên vùng biển, đảo An Giang đang trở thành điểm tựa để thầy cô yên tâm bám lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngoài việc tặng quà Ngày Quốc tế Thiếu nhi, gửi lời chúc 1/6 hay và ý nghĩa cũng là cách nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp các em cảm nhận sự trân trọng, yêu thương.
Từng bị xem là vật liệu khó ứng dụng do trọng lượng lớn và thi công phức tạp, đá tự nhiên nay đã có phiên bản “linh hoạt” hơn với tấm ốp đá dẻo. Sở hữu ưu điểm siêu nhẹ, mềm dẻo, thi công thần tốc mà vẫn tái hiện sắc nét từng đường vân thô mộc, vật liệu này đã hóa giải hoàn toàn những trở ngại của các dòng đá truyền thống.
Vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều em nhỏ phải sớm mưu sinh phụ giúp gia đình. Đằng sau sự hiểu chuyện ấy là tuổi thơ thiếu thốn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên.
Giữa vùng biển làng chài Bãi Xép (phường Quy Nhơn Nam) có 5 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi. Trong đó, Hòn Đất rộng khoảng 28 ha, là hòn lớn nhất và cũng còn giữ được gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ vốn có.
Chiều 25/5, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm ảnh và tư liệu mang tên “Thanh Tùng - Di sản của tình yêu” chính thức mở cửa chào đón công chúng mến mộ những bản nhạc, bài hát của người cố nhạc sĩ. Đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 10 năm Ngày mất của nhạc sĩ Thanh Tùng.
Thức khuya học bài, ám ảnh điểm số và nỗi sợ không đáp ứng kỳ vọng của gia đình khiến nhiều trẻ vị thành niên rơi vào lo âu, trầm cảm. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, không ít học sinh giỏi đã nhập viện trong tình trạng khủng hoảng tâm lý, tự làm đau bản thân, thậm chí uống thuốc quá liều vì áp lực học tập kéo dài.
Giữa tầng tầng đá xám của Cao nguyên đá Đồng Văn, có một con đường quanh co men theo vách núi, đi qua những vực sâu hun hút và những bản làng cheo leo nơi cực Bắc Tổ quốc. Người ta gọi đó là con đường Hạnh Phúc.
Tuyên Quang không chỉ được biết đến với những danh lam thắng cảnh đẹp kỳ vỹ, những làn điệu Then, tiếng khèn Mông say đắm lòng người, mà còn sở hữu một kho tàng sản vật phong phú, mang đậm hương vị của núi rừng phía Cực Bắc của Tổ quốc. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc đưa những sản vật địa phương này vào bàn ăn của du khách không chỉ là câu chuyện về ẩm thực, mà còn là cách quảng bá văn hóa và nâng tầm giá trị nông sản vùng cao.
Không ít trẻ em đang phải tự xoay xở với tuổi dậy thì khi cha mẹ né tránh, nhà trường lúng túng, còn mạng xã hội dần trở thành nơi các em tìm kiếm kiến thức về giới tính, tình yêu và cảm xúc...
Đến xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng mùa này sẽ bắt gặp những cây thanh mai cho quả chín với sắc hồng đẹp mắt.